Mang danh người Kitô hữu nhưng con tin chỉ nửa vời
Xin Đức Tin vững mạnh (CN20 TNA)
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Mang danh người Ki-tô hữu, nhưng con tin chỉ nửa vời! Con tin nhưng chẳng có sức xua trừ quỷ ma thần chết! Chúa hứa ai tin vào Ngài, sẽ được quyền năng như Ngài. Con tin nhưng lại yếu đuối, là vì con chẳng vững tin.
ĐK: Lạy Chúa! xin dủ lòng thương, thương xót con. Giữa đời quỷ ma quấy phá, làm con đau khổ lắm rồi. Xin cho con một lòng tin luôn kiên vững, để con an tâm vững bước giữa đời còn lắm gian nan.
2. Lương dân, tìm về bên Chúa, nhưng con, quay về với đời. Hoang mang khi gặp sóng gió, con thường cậy nơi người thế. Chúa giúp cho con trọn đời, tin Ngài là không nửa vời. Hiến ngang giữa ngàn nguy khốn, vì Ngài sức mạnh của con.
3. Con xem một ngày con sống, bao nhiều ân tình Chúa Trời. Nhưng con không lòng mến Chúa, vô thần ở trong cuộc sống. Chúa biết con bao lầm lạc trên đường về bến quê trời. Xin thương dắt dìu đời con ngập chìm giữa đời tối tăm.
4. Con tin rồi con sẽ thấy quanh con, ôi nhiều phép lạ. Con đi trên đời sóng gió, Chúa hằng chở che gìn giữ. Nếu có lo âu phận người, dâng lời cầu xin với Ngài. Chúa sẽ nghe lời của con, và Ngài ban nguồn phúc ân.