Xin Chúa dủ lòng thương (CN6 TNB) - Lm. Huy Hoàng
Xin Chúa dủ lòng thương (CN6 TNB)
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Xin Chúa dủ lòng thương, và cho con được nên sạch. Và nếu Ngài muốn, Chúa cho qua bệnh tật đau thương. Con tìm về cùng Chúa, nương nhờ tình Ngài mãi thôi. Xin Chúa phán một Lời, cho con sạch hết bao tội đời.
1. Con mang thân phận người nhiễm tội khi chưa chào đời. Không có ai quyền năng cho con thoát khỏi oan khiên. Chỉ có Ngài Chúa ơi, cho con một đời sống mới. Chỉ có Ngài uy quyền cho con cuộc sống tuyệt vời.
2. Con luôn mơ cuộc đời tươi đẹp như hoa đồng nội, không vướng bao muộn phiền, nhưng sao nỗi buồn cứ đến. Hạnh phúc ở thế gian, mong manh tựa một làn gió. Chỉ nơi tình yêu Ngài, cho con hạnh phúc đời đời.
3. Xin cho con một đời rao truyền tin vui của Ngài, cho những ai khổ sầu, cho ai gánh nặng thương đau. Tình Chúa đầy mến thương luôn yêu loài người tội lỗi. Ngài có lòng nhân từ, cho ai tìm đến cậy nhờ.
4. Xin cho con trọn đời sẵn sàng tuân theo Lời Ngài. Hồn trí luôn thành tâm, khiêm nhu giữ lời khuyên răn. Mặc ai cậy sức riêng, con xin cậy vào ơn Chúa. Vì nếu chẳng có Ngài, không ai tìm thấy tương lai.