Con Người phải chịu đau khổ bị các kỳ mục thượng tế loại ra
Con Người phải chịu đau khổ (CN12 TNC)
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Con Người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế loại ra. Bị giết chết treo trên thập giá, nhưng sau ba ngày Người sẽ sống lại.
1. Và Ngài đã kêu gọi, ai muốn theo tôi phải bỏ mình đi. Vác thập giá của mình hằng ngày mà đi theo Tôi. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng vì Tôi, thì được sống muôn đời.
2. Dù quyền quí sang giàu, ngày chết trong tay còn lại gì đâu? Nấm mộ có bằng vàng chẳng làm đời con vinh quang. Người theo Chúa cho dù phải chịu người đời lên án. Bị bao người chê nhạo rẻ khinh, mà được Chúa thương tình.
3. Dù người thế chối từ, con vẫn trung kiên thờ lạy Ngài thôi. Chúa là Đấng Cứu Độ, ngàn đời hằng yêu thương con. Dù thế giới không còn, Chúa luôn một lòng trung tín. Ngài chết để xóa tội cho con, để được sống vĩnh hằng.
4. Đời lầm lỗi bao lần, vì đã nghe theo lời ngọt trần gian. Con đà chối bỏ Ngài, để mà làm tôi cho ai. Và khi chán chê rồi, thấy đời chỉ là gian dối. Ngài vẫn là bến bờ an vui, chờ đợi đón con về.