Dù đền thờ lộng lẫy nguy nga được xây lên huy hoàng tráng lệ
Hãy canh phòng (CN33 TNC)
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Dù đền thờ lộng lẫy nguy nga, được xây lên huy hoàng tráng lệ. Được mọi người chiêm ngưỡng ngất ngây, sẽ đến ngày địch thù tàn phá. Nhưng ai luôn trông cậy vào Chúa, sẽ không bị thua chước quân thù. Vì được Chúa canh phòng gìn giữ, Ngài chở che cho đời an vui.
ĐK: Hãy canh phòng đừng để con lầm lạc, kẻ mạo danh Chúa, con lại nghe theo. Lòng tràn tin yêu trọn đời cậy trông, Chúa đầy quyền năng thống trị thế giới. Hãy kiên trì giữ đức tin vững vàng, dù biển gầm và đồi núi lung lay, dù sẽ bị người đời ra tay bắt anh em vào ngục tối đọa đày.
2. Đừng cậy dựa quyền thế ai cho, vì không ai trên đời sống hoài. Phận làm người nay sống chết mai, có ai được trường sinh luôn mãi? Chung quanh con bao chuyện nghiệt ngã, khiến muôn người ai nấy lo sợ. Lòng người vững tin ở tình Chúa nằm ngủ yên giữa biển phong ba.
3. Dù người đời tìm cách vu oan, điệu con ra nơi tòa án đời. Dù bạo quyền tìm cách giết con, hãy vững lòng, niềm tin son sắt. Hôm nay con đau khổ vì Chúa, sẽ vui mừng khi đến bên Ngài. Vì được Chúa đưa vào hưởng phúc, đời đời không lo sợ, đau thương.
4. Đừng sợ gì vì Chúa bên con, dù khi vui hay gặp nỗi buồn. Ngày từng ngày Chúa ở với con, hãy can trường dù con phải chết. Ai luôn luôn nương tựa vào Chúa, chết chính là giây phút trở về. Về cùng Chúa suối nguồn hạnh phúc, nguồn Tình Yêu muôn đời không vơi.