Ôi Bí tích thật cao vời khôn sánh
Bí tích cao cả
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Ôi Bí tích thật cao vời khôn sánh. Chúng con bái thờ Chúa đang ngự nơi đây. Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này. Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.
1. Ôi Giê-su Chúa đã tự hiến mình, làm Thần lương bổ dưỡng nuôi đoàn con. Xin khiêm cung dâng Chúa lòng tôn thờ. Nguyện luôn yêu mến tháng năm không phai mờ.
2. Ôi cao sâu chính Chúa là lễ vật, đền bù thay tội lỗi của trần gian. Cho con đi vững bước về quê trời, tiệc Mình Máu Chúa, dưỡng nuôi luôn no đầy.