Con đến đây thờ lạy - Lm. Huy Hoàng
Con đến đây thờ lạy
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Con đến đây thờ lạy, thờ lạy Chúa Giê-su. Vì yêu thương nên Ngài đã trao ban thịt máu mình. Vì thương con Ngài đã hiến dâng mình làm lễ hy sinh. Con kính tin thờ lạy, thờ lạy Chúa Giê-su.
1. Yêu con nên Ngài đã xuống đời, làm người dương thế. Ba mươi năm Ngài sống trong gia đình sớt chia vui buồn. Ba năm đi loan truyền Lời chân lý, làm bao phép lạ. Ngày từ giã ra đi, để lại con Thịt Máu của Ngài.
2. Thương yêu con Ngài đã ban Lời, Lời Ngài hằng sống. Thương yêu con dù chết, trái tim Ngài mãi yêu đến cùng. Đưa con đi trên đường về nước Chúa, hưởng ơn cứu độ, tiệc dọn sẵn cho con: là Thịt Máu để dưỡng nuôi hồn.