Dạt dào tình Chúa yêu con ôi Thánh Thể suối nguồn hồng ân
Con tin kính tôn thờ
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Dạt dào tình Chúa yêu con, ôi Thánh Thể suối nguồn hồng ân. Chúa vì yêu con, đã sinh ra trong cảnh nghèo nàn, Chúa vì yêu con, đà mang lấy kiếp sống phàm nhân! Để còn luôn ở bên con, Chúa đã lập Bí Tích nhiệm mầu. Chúa vì yêu thương, trao chúng con Thịt Máu của Ngài, phút này con xin thờ lạy Chúa, ôi tình thẳm sâu!
ĐK: Con tin kính tôn thờ Mình Máu Chúa. Đã yêu nhân loại, trọn đời Ngài vẫn mến yêu. Bao nhiêu tội lỗi xúc phạm, Ngài tha thứ. Lập Bí Tích Nhiệm Mầu, để ở với nhân loại khổ đau.
2. Trọn đời Ngài đã hy sinh, cho thế trần phúc ân trường sinh. Tháng ngày dương gian Chúa loan tin bình an cho đời, loan truyền tin vui, nguồn hạnh phúc đến khắp mọi nơi. Tình Ngài ôi quá bao la, mãi sáng ngời dẫn lối muôn người, bước về quê hương, nơi dấu yêu tình Chúa ngập tràn, con lặng tâm suy, thờ lạy Chúa, ôi tình thẳm sâu!