Tình yêu Thánh Tâm - Lm. Huy Hoàng
Tình yêu Thánh Tâm
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Một chiều nao trên cây Thánh Giá, một trái tim chịu nát tan vì yêu! Ôi Giê-su, vì quá yêu nhân trần, mà Thánh Tâm máu cùng nước tuôn tràn.
ĐK: Ôi Giê-su, tình Chúa quá bao la. Yêu thương con tình Ngài không bến, không bờ. Ôi Thánh Tâm, tình yêu ấp ủ người thế. Nơi an nghỉ cho ai gồng gánh nặng nề.
2. Ngài vì yêu nên hy sinh chết, tội thế nhân được thứ tha từ đây. Bao oan khiên thuở trước nay không còn, nhờ Thánh Tâm yêu người thế khôn cùng.
3. Cạnh sườn Chúa, ngọn đòng đâm thâu, vì Chúa yêu nhân thế bao khổ đau. Hoa yêu thương nở thắm không phai màu, tình Chúa yêu muôn đời quá nhiệm mầu.
4. Tình Ngài yêu muôn năm kiên vững, dù thế nhân chẳng đáp cân tình yêu. Thương yêu con chẳng ước mong đáp đền, lạy Thánh Tâm, muôn đời Chúa nhân hiền.