Ôi Thiên Chúa của con ôi lạy Chúa. Sao Ngài bỏ con?
THÁNH VỊNH 21 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ (ABC)
Hoàng Đan
Imprimatur : 20/06/2025 – GP Nha Trang - Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ
ĐK: Ôi Thiên Chúa của con, ôi lạy Chúa. Sao Ngài bỏ con? Sao Ngài nở bỏ con?
1. Bao người thấy con đều mỉa mai, họ bĩu môi lắc đầu. Hắn tin cậy Chúa xin Ngài cứu nó, nếu Ngài yêu thương nó.
2. Vây bọc lấy con, bon ác nhân, đàn ưng khuyển hung tàn. Chúng dùng gậy giáo đâm thủng thân con, phơi bày bao xương cốt.
3. Y phục của con, họ sẻ chia, họ rút thăm áo dài. Chúng cười ngạo nghễ, trêu đùa quanh con, khi nhìn con thảm thương.
4. Van nài Chúa thương đừng bỏ con. Đừng bỏ con hỡi Ngài. Đấng phù trợ con xin hãy đỡ nâng, xin Ngài mau ra tay.
5. Ca ngợi Thánh Danh ngàn khúc ca: “ Toàn thể dân thánh Ngài. Hãy tôn sợ Chúa hết thảy chư dân, hãy ngợi ca Danh Chúa”