Thánh vịnh 125 (CN30 TNB, CN2 MVC, Lễ CTTDVN, Lễ Thánh Giacôbê TĐ) - Hoàng Đan
THÁNH VỊNH 125
Chúa Nhật 30 Thường Niên B – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C
Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam - Lễ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ
Hoàng Đan
Imprimatur : 20/06/2025 – GP Nha Trang - Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ
ĐK: Chúa đã đối xử thật đại lượng với chúng tôi. (Chúa đã đối xử thật đại lượng với chúng tôi). Nên chúng tôi thật, thật mừng rỡ hân hoan. (Nên rất vui mwừng hân hoan).
1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về. Chúng tôi dường như đang mơ. Miệng chúng tôi vui cười hát vang muôn lời ca ngợi. Lòng tràn niềm vui chứa chan.
2. Dân khắp nơi rộn ràng xôn xao bàn tán nahu rằng: “Chúa họ đại lượng ai ơi”. Người đối xử đại lượng với dân của Người rõ ràng. Thật là hạnh phúc biết bao.
3. Xin đổi thay số phận con dân của kiếp lưu đày. Như những dòng suối Miền Nam. Gieo lúa trong châu lệ sẽ thu trong lời ca mừng. Ngập tràn niềm vui hát vang.
4. Mang thóc gieo trong lệ ra đi giọt ngắn giọt dài. Thiên hạ vừa đi vừa khóc. Về khấp khởi vui mừng hát vang rộn ràng môi cười. Hạt vàng bội thu trĩu vai.