Cầu cho các Tín Hữu đã qua đời - Lễ Ba (Tv 26) - Hoàng Đan
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Tv 26 – (Lễ Ba)
Hoàng Đan
Imprimatur : 03/01/2026 – GP Nha Trang - Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ
ĐK: Tôi tin rằng, tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.
1. Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?
2. Con cầu xin Chúa, Người hãy đón nhận con, cư ngụ Thiên cung. Hưởng hạnh phúc và được chiêm ngưỡng Cung điện của Chúa.
3. Xin Người thương xót, lạy Đấng Cứu Độ con, nghe lời con kêu. Xin đừng lánh, ẩn mặt xa con, mắt Người nhìn con.
4. Con đợi trông Chúa, lòng phấn khởi mừng vui, vững niềm trông mong. Sẽ nhìn thấy ở cõi nhân sinh, ơn lành của Chúa.
Alleluia và câu xướng: Ga 17, 24-26
Chúa phán: “Ý của Cha là hễ sự gì Người ban cho Ta, ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại”