Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa. Ăn ở theo đường lối của Người
THÁNH VỊNH 127
LỄ MÙNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN
Hoàng Đan
Imprimatur : 03/01/2026 – GP Nha Trang - Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ
ĐK: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa. Ăn ở theo đường lối của Người.
1. Ôi thật hạnh phúc, bạn nào kính sợ Thiên Chúa. Sống theo đường lối, tuân theo giới răn của Người. Công khó tay bạn, bạn làm ra, bạn được an hưởng. Quả phúc nhiều may, luôn an vui Chúa ban đầy dư
2. Ở trong nội thất, vợ tựa gốc nho sai trái. Cháu con thật đông, vây quanh bữa ăn mỗi ngày. Đây chính ân lộc Người tặng ban, dành kẻ kính Chúa. Nguyện Đấng từ trên nơi Si-on, xuống muôn vàn ơn.
3. Ước chi cuộc sống, ngày ngày chiêm ngưỡng Cung Thánh. Giê-ru-sa-lem phồn thịnh phúc ân dư tràn. Được sống lâu dài cùng đàn con, giàu thêm nhân đức. Nguyện chúc bình an Is-ra-el thái bình ngàn năm.
Alleluia và câu xướng: Ga 14,5
Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”