Con hướng về Ngài - Lm. Huy Hoàng
Con hướng về Ngài
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Chúa ơi thân phận con người tựa như hoa nở ban mai, chiều về đã úa tàn phai, dấu xưa giờ không còn lại chi.
ĐK: Chúa ơi, con hướng về Ngài là Thiên Chúa không hề đổi dời, tình Chúa hằng thương mến đời con. Chúa ơi, xin nhận con về, về bên Ngài là Chúa tình thương, mà suốt đời con vẫn cậy trông.
2. Tháng năm trên đường thế trần, đời nổi trôi lỗi lầm vương mang. Cuộc đời như chiếc thuyền nan, chẳng bao giờ con được bình an.
3. Đời có ai biết được chữ ngờ, ngày trần gian vẫn nhiều âu lo. Đời tàn đang lúc còn mơ, trắng tay rồi! Sao còn thờ ơ.