Chúa chọn con - Lm. Huy Hoàng
Chúa chọn con
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Không phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn con. Không phải con đã yêu Ngài nhưng chính Ngài đã yêu con.
1. Thực Chúa yêu con trước khi con biết yêu Ngài. Ngài đã chọn con ngay khi con còn trong lòng mẹ. Chúa dẫn con đi con đâu có hiểu biết gì. Ngài đã chọn con tuy con không hiểu thấu tình Ngài.
2. Ngài nhắc con lên dẫu con nhỏ bé tầm thường. Tình Chúa chở che theo con đi qua khắp nẻo đường. Dẫu giữa gian nan bao phen trót lạc bước Ngài. Ngài vẫn chờ mong con ăn năn và bước trở về.
3. Cuộc sống dương gian, biết bao nguy khó đang chờ. Nguyện Chúa dủ thương bao phen con lầm vướng lụy trần. Chúa xuống muôn ơn cho con suốt đời tín thành. Để phút tàn hơi con thân thưa đời đã vẹn toàn.