Hiến thân theo Ngài - Lm. Huy Hoàng
Hiến thân theo Ngài
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Dẫu biết rằng con chẳng là chi. Dẫu biết rằng con chẳng là gì, nhưng tình Chúa đã thương chọn con. Trót xác hồn con nguyện từ đây, dâng cho Ngài dâng cả một đời để đền đáp ân tình Chúa thương.
ĐK: Nguyện ước Chúa luôn giữ gìn cho con trung thành với lời thề hứa hôm nay, để dù gian nan tâm hồn luôn mãi bình an. Rồi đây trên vạn nẻo đường, bao nhiêu vui buồn chất chồng nặng trĩu đôi vai, một lòng tin yêu nơi Ngài vẹn nghĩa suốt đời.
2. Kiếp sống này có gì bền lâu, như hoa cỏ sớm nở chiều tàn, nơi trần thế có đâu bình an! Tiếng Chúa gọi, Chúa gọi mời con, hãy đi tìm phúc lộc ngàn đời là tình Chúa không hề đổi thay.
3. Vẫn biết rằng con đường Ngài đi trên vai gầy mang nặng thập tự, nơi trần thế nước mắt tràn tuôn. Vững bước đường không hề từ nan, xin theo Ngài dẫu phải khổ sầu, và gục chết giữa trời đau thương.