Ngài vì yêu con từ trời cao xuống thế làm người
Ngài vì yêu con
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Ngài vì yêu con, từ trời cao xuống thế làm người. Ngài vì yêu con, không quản ngại từ bỏ vinh quang. Ngài vì yêu con, một đời rao Tin Mừng cứu rỗi. Ngài vì yêu con, suốt cuộc đời chịu những long đong.
ĐK: Lạy Chúa là tình yêu, con xin đền đáp ơn Ngài. Lạy Chúa là tình yêu, cho con hiểu tình Ngài yêu.
2. Vì tình yêu thương, mà Ngài không giữ mãi phận mình. Là một Ngôi Hai, Đấng tạo thành cùng với Cha yêu. Ngài nhận kiếp sống là người mang thân phận tội tớ. Ngài rửa chân con, chân của người tội lỗi đầy tràn.
3. Ngài vì yêu con chẳng ngại chia kiếp sống người phàm. Để gần bên con, như mẹ hiền bồng ấm con thơ. Ngài chịu đau thương, mà miệng không buông lời than trách. Chịu người khinh chê cho loài người tìm thấy đường về.
4. Ngài vì thương con mà mở ra lối bước về trời. Ngài gọi con đi, theo đường Ngài về với Cha yêu. Dù ngàn gian nan, Ngài mời con giữ lòng trung tín. Vì đường hy sinh chính là đường để sống quang vinh.