Biết bao lần rồi con hứa với Ngài trọn cuộc đời con tin mến Chúa thôi
Biết bao lần con hứa
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Biết bao lần rồi con hứa với Ngài, trọn cuộc đời con tin mến Chúa thôi. Nhưng khi nhìn lại phận người yếu đuối, bao lần bội ước, con chẳng giữ lời.
ĐK: Xin đưa con về, về với tình Ngài. Để hồn xác con được ơn đổi mới. Xin đưa con về bến bờ bình yên. Dâng Chúa xác hồn dẫu không nguyên vẹn.
2. Bến quê đời đời con bước đi về, nguyện trọn đời con để Chúa dẫn đi. Nhưng trên đường đời gặp nhiều lối rẽ, bao lời của Chúa con chẳng nhớ gì!
3. Khấn xin tình Ngài tha thứ lỗi lầm, nhiều lần đời con chẳng nhớ nghĩa ân. Cho con trọn đời niềm tin kiên vững, tin vào tình Chúa yêu người khốn cùng.
4. Đã bao lần rồi, con quyết trở về, lời cầu vọng lên, xin Chúa lắng nghe. Cho con nồng nàn lòng yêu mến Chúa, cho dù phải chết giữ trọn hiếu trung.