Trăm lần nghe - Lm. Huy Hoàng
Trăm lần nghe
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Trăm lần được nghe, không bằng một lần nhìn thấy. Con người hôm nay, cần nhân chứng hơn là thầy dạy. Con đi vào đời, để loan báo tình Chúa yêu thương đừng nói lời suông, mà loan truyền bằng chính việc làm.
1. Lời nói lung lay, gương lành thì lôi kéo. Con nói cho nhiều, mà đời con lại thiếu việc làm. Nào có ích gì, lời con nói bay theo làn gió. Cách sống của con, mới đọng lại trong tim mọi người.
2. Lời Chúa trong con, không một người nào xem thấy. Nhưng thấy con làm, thì người ta nhận biết sự thật. Vì chính việc làm là bằng chứng con tin vào Chúa. Nói những lời hay, chẳng là gì khi không việc làm.
3. Hạnh phúc cho ai yêu chuộng cuộc đời nghèo khó. Con đã nghe Lời và miệng con từng rao truyền rồi. Thành tâm nhìn lại, đời nghèo khó nơi con chẳng có. Cách sống của con, chính là lời con trao mọi người.