Nếu con có đức tin bằng hạt cải thì con nói với cây dâu này rằng
Xin thêm Đức Tin
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Nếu con có đức tin bằng hạt cải, thì con nói với cây dâu này rằng: "Hãy bật gốc lên mà xuống dưới biển" thì nó cũng vâng lời các con.
ĐK: Lạy Chúa xin ban thêm đức tin, lạy Chúa xin cho con đức tin, một đức tin giúp con can trường giữa bao thăng trầm cuộc đời. Lạy Chúa xin ban thêm đức tin, để con luôn hiên ngang bước theo đường Thánh Giá, quyết luôn trung thành cho đến đỉnh đồi Gol-go-tha.
2. Nếu lòng mến sắt son đừng đổi thay, đường Thánh Giá sẽ nên nguồn hy vọng. Sống tựa trẻ thơ phó thác cuộc đời, thì Chúa chính gia nghiệp của con.
3. Mỗi việc con đã làm, đừng kể công, và mặc lấy trái tim người tôi hiền. Trước mặt Chúa con luôn mãi chỉ là: là tôi tớ vô dụng bất tài.