Đường tình thập giá (2) - Sr. Tường Vy, OP
Đường tình thập giá (2)
Sr. Tường Vy, OP
(Imprimatur - Gp. Xuân Lộc: 20.12.2025)
1. Con nhớ một chiều yêu thương nhân thế thập hình nặng nề Chúa vác trên vai. Con nhớ một chiều Can-vê u buồn Ngài chịu tử hình cứu rỗi nhân gian. Tình Ngài bao la cao xa hải hà tình thương cao vút trời xanh. Một đời nguyện ước theo chân của Ngài trên đường thập giá Chúa ơi.
ĐK: Đường tình thập giá Chúa đã đi qua là đường yêu thương hiến trao thân mình. Đường tình thập giá Chúa đã đi qua là đường khổ đau cho con phúc ân trường sinh.
Đường trần khổ giá Chúa muốn con đi để cùng đau thương đóng đinh với Ngài. Đường trần khổ giá Chúa muốn con đi để cùng chịu chết và cùng với Ngài phục sinh.
2. Không có tình nào yêu con tha thiết bằng tình của Ngài hiến thân cho con. Không có tình nào yêu con quên mình bằng tình thập tự Chúa chết cho con. Tình đời hôm nay bao nhiêu phũ phàng và bao cay đắng đổi thay. Tình Ngài còn mãi kiên trung muôn đời cho dù trời đất biến tan.
3. Không có đường nào cho con theo Chúa ngoài đường thập tự Chúa đã đi qua. Không có đường nào cho con theo Ngài ngoài đường thập tự thánh giá trên vai. Đường đời hôm nay đau thương phủ đầy và bao lo lắng ngày mai. Nguyện cầu Ngài giúp cho con theo Ngài trên đường thập giá chông gai.