Đến muôn đời, đến muôn đời con là Thượng Tế
CON LÀ THƯỢNG TẾ
Lm. Phương Anh
ĐK. Đến muôn đời, đến muôn đời con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. Đến muôn đời, muôn muôn đời con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.
1. Đức Ki-tô là Vị Thượng Tế, Ngài đã vì yêu thương nhân thế, mặc thân xác con người, đã sinh xuống nơi gian trần vào đêm thanh vắng cô đơn. Đức Ki-tô là Vị Thượng Tế, Ngài đã vượt qua bao gian khó, vượt qua đắng cay khổ nhục, vượt qua đớn đau thập hình, để vào chiến thắng quang vinh.
2. Đức Ki-tô là Vị Thượng Tế, Ngài đã vào bên trong cung thánh để dâng hiến vẹn toàn, để dâng chính thân phận mình đền thay tội lỗi muôn dân. Đức Ki-tô là Vị Thượng Tế, Ngài đã bị treo trên thập giá, để dâng hiến lễ ban chiều, để dâng xác thân tiêu điều hầu cho thế giới an vui.
3. Đức Ki-tô là Vị Thượng Tế, Ngài đã vào bên trong cung thánh lập giao ước muôn đời bằng chính Máu Thịt Ngài để cho thế giới tương lai. Đức Ki-tô là Vị Thượng Tế, Ngài đã dùng đôi tay thánh hiến ở nơi các linh mục để dâng thánh lễ mỗi ngày cầu cho nhân thế yên vui.