Tạ lễ với Mẹ - Lm. Thành Tâm
TẠ LỄ VỚI MẸ
Lm. Thành Tâm
ĐK: Ma-ri-a ơi! Con xin cám ơn Mẹ nhiều, Vì Mẹ giúp con dâng tròn Thánh Lễ. Giờ đây ra đi bước đường gai chông. Khấn xin giữ gìn dẫn dắt con luôn.
1/ Như hôm nào giờ phút linh thiêng, khi Con Mẹ chịu chết hy sinh. Nêu gương cho con Mẹ đứng lặng yên, vững tin trọn niềm cậy mến trung kiên.
2/ Ôi trông Mẹ từ ái bao dung, con an lòng dù thấy long đong. Ra đi loan tin cho khắp trần gian, biết tin Giê-Su là Đấng Cứu Tinh.
3/ Thưa! Xin Mẹ phù giúp con đi, suốt tháng ngày cuộc sống tương lai. Luôn luôn say mê yêu Chúa nhiều thôi, đến mai sau đây được phúc Quê Trời.