ÔI GIÊ-RU-SA-LEM (Tv. 146)
Tường Ân


ĐK. Ôi Giê-ru-sa-lem mau ngợi mừng Thiên Chúa. Ôi Giê-ru-sa-lem nào hãy ca khen danh Ngài.

1. Này hỡi đô thành Gia-liêm cùng hát lên ngợi khen Chúa, này Si-on hãy ca mừng ca mừng Thiên Chúa của ngươi. Ngài đã làm chắc then cổng thành ngươi, và ban hồng phúc xuống cho muôn người. Cho con cái trong thành đượm thắm niềm vui.

2. Ngài đã tống đạt giáo huấn gửi xuống trên mặt cõi đất, Lời Chúa lướt mau nhanh nhẹn đi rảo trên khắp thế gian. Ngài đã đổ tuyết rơi tựa như len, trải sương rải rác khắp trên mọi miền. Sương đông giống tro bụi phủ khắp mọi nơi.

3. Ngài đã trao lời giáo huấn gửi xuống cho nhà Gia-cóp, lời phán quyết như quy luật ban tặng cho Is-ra-el. Ngài không tỏ hết cho mọi chư dân, chỉ dân của Chúa Chúa thương ân cần. Bao giáo huấn của Ngài bọn chúng chẳng hay.