THÁNH MONICA
Lm. Trọng Khẩn

1/ Một người mẹ đã cống hiến cả đời cho con, đã đón lấy từng ngày đau khổ vì thương con, vì thương con chưa biết quay trở về

ĐK. Người mẹ đó đã nguyện cầu thức trắng đêm thâu, những giọt lệ khóc lóc thương đau chỉ mong con quay về cùng Chúa. Người mẹ đó đã lặn lội những bước cheo leo dẫu hiểm nghèo vẫn bước đi theo người con yêu đang sống sa đọa

2/ Một người mẹ sống với Chúa bằng niềm tin yêu chiếu ánh sáng vào đoàn con nhỏ, một mẫu gương được tuyên dương cho đến môn muôn đời

3/ Một người mẹ đã biến những giọt lệ hy sinh dâng lên Chúa làm lời kinh nguyện đền thay cho, đền thay cho những đứa con của mình