NÉP MÌNH BÊN CHÚA
Hoài Bắc


1. Chỉ vì con nhỏ bé, xin yêu Ngài bằng tâm tình nhỏ bé. Để cho con biết yêu, những dấn thân âm thầm đơn sơ. Những khó nhọc nước mắt được dệt nên trong tình yêu Chúa. Đón nhận những hy sinh, như thập giá hiến dâng sớm chiều.

ĐK. Cho con luôn yêu mến, tinh thần đơn sơ bé nhỏ tuổi thơ. Đơn sơ thú nhận mình, chỉ yếu đuối bất lực hèn kém. Chỉ nép mình bên Chúa, duy một mình Chúa chốn con nương thân. Trong cánh tay của Ngài, con hân hoan phục vụ tin yêu.

2. Cuộc đời đi theo Chúa, xin dâng Ngài bằng tấm lòng khiêm cung. Chỉ mong như bé thơ, biết phó dâng trọn cả tâm tư. Cho con được vui sướng vì tình thương Ngài dành cho con. Dâng trọn trái tim con, như của lễ tiến dâng lên Ngài.