CHÚA TẠO TÁC MUÔN LOÀI
Phanxicô


1. Hỏi những đỉnh núi, hỏi cánh chim trời, hỏi những dòng suối, hỏi đến con người, hỏi khắp muôn nơi: ai dựng nên trời đất, và ai toàn năng đã tạo tác muôn loài?

ĐK. Ngợi khen Thiên Chúa cao siêu, tạ ơn Thiên Chúa thương yêu. Chúa là Chúa Tể càn khôn. Chúa là Cha hiền của con.

2. Người kiếm tìm Chúa trong cõi hữu hình được thấy mặt Chúa linh thánh vô hình. Con đã cung chiêm bao kỳ công của Chúa và mãi ngợi khen Chúa quyền phép vô cùng.

3. Cùng cảm tạ Chúa tạo tác con người, và cho được phúc làm chủ muôn loài, cho sống bên nhau, nên đoàn chiên của Chúa, và dẫn đường đi đến hưởng phúc cứu độ.

4. Hình ảnh của Chúa là mỗi con người. Vầng tim của Chúa luôn nói với đời. Trong mỗi lương tâm vang lời ghi luật Chúa. Từng phút từng giây Chúa mở lối soi đường.

5. Nhận biết về Chúa là thấy kho tàng, và giữ luật Chúa là thấy thiên đàng. Dâng Chúa Ba Ngôi muôn lòng tin thờ Chúa và mãi mừng vui được có Chúa trong đời.

Để kết (tùy ý): Ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi. Rạng danh Thiên Chúa muôn nơi. Vương quyền, uy lực, vinh quang, muôn đời quy về Ba Ngôi. A-men.