CHÚA ĐÃ THƯƠNG ĐÁP LỜI (Tv. 33)
Tường Ân


ĐK. Kìa người đau khổ cầu cứu cùng Chúa và Thiên Chúa đã thương đáp lời.

1. Con ca tụng Thiên Chúa trong mọi lúc miệng con mãi luôn ngợi khen. Niềm tự hào của linh hồn con là tự hào ở chính Thiên Chúa, ôi các bạn nghèo ơi, hãy nghe và hãy vui mừng.

2. Chúa ra mặt chống đối quân tàn ác, dẹp tan chúng nơi trần ai. Phận nghèo hèn kêu xin nài van Người dủ tình đã lắng nghe tiếng, bao trĩu nặng buồn đau Chúa chon họ thoát u sầu.

3. Chúa luôn hằng ngay bên ai dập nát, băng bó vết thương đoạn trường. Này phàm người tôi trung hãy mau tìm mà tìm ẩn náu bên Chúa, cho xác hồn thảnh thơi Chúa không đòi đáp lỗi đời.