ĐỪNG CỨNG LÒNG 2 (Tv. 94)
Tường Ân


ĐK. Ước gì hôm nay các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng.

1. Hãy mau đến đây và hát mừng, vì Chúa là chính Tảng Đá vững chắc, là Đấng luôn mãi độ trì ta. Hãy cùng dâng lên Chúa lời hát vang, cảm tạ tri ân Chúa ngay tận thánh nhan, và cất tiếng theo điệu ca lời hát.

2. Hãy mau tiến lên và sấp mình, thờ kính Người Đấng tạo tác thế giới, là Chúa ta Đấng tác thành ta. Ta là dân riêng Chúa hằng dưỡng nuôi, như đàn chiên theo Chúa để được nghỉ ngơi, vì chính Chúa sẽ chở che dìu dắt.

3. Ước chi các ngươi nghe tiếng Người: “Đừng cứng lòng như ở Mê-ri-ba, ở Mas-sa giữa sa mạc hoang. Nơi mà cha ông các ngươi thử thách Ta, nơi mà cha ông các ngươi dò xét Ta, dầu đã thấy bao kỳ công của Ta”.