ƯỚC MONG TRỞ VỀ
Lm. Dominic



1. Trong cõi thinh không tâm hồn con hướng về bên Chúa. Trong âm thầm từng bước chân dục con trở về. Chúa ơi! Biết bao lần con xa tình Ngài, biết bao lần con trót dại đi hoang, để giờ đây con nên người phụ tình.

ĐK. Xin, xin xót thương con phận con yếu đuối. Xin, xin xót thương con vì con dại khờ. Con khát mong sống lại ân tình xưa, dẫu biết rằng con đây thật bất xứng. Nhưng con luôn tin vào lòng Chúa nhân từ.

2. Trong nỗi khát mong suốt đời con luôn thuộc về Chúa. Xin muôn đời được sống trong vòng tay của Ngài. Chúa ơi! Phút giao hòa con mong trở lại, khấn xin Ngài thương đáp lời van xin, nguyện hồng ân Chúa xóa tan tội phụ tình.

3. Ôi Chúa khoan nhân xin dủ thương con phận yếu đuối, đam mê đời làm bước chân đời con mệt nhoài. Chúa ơi! Khấn xin Ngài giúp con trở về, quyết một lần xin cúi đầu ăn năn để từ nay không còn phụ tình.