MONG CHỜ CHÚA ĐẾN
Đăng Khoa


1) Con mong chờ Chúa đến như mảnh đất khô cằn chờ nước mưa. Con mong chờ Chúa đến để gội sạch vết nhơ tội đời. Đây tâm hồn nhỏ bé mong trở thành máng cỏ đêm đông. Để Chúa đến ngự vào, và lòng con hạnh phúc ngọt ngào.

ĐK. Xin Chúa đến viếng thăm cư ngụ trong lòng của con. Con luôn trông mong Ngài mọi ngày con hằng khao khát. Nguyện Ngài đổi mới trọn đời sống của con. Nguồn ơn cứu độ trào xuống tâm hồn con.

2) Con mong chờ Chúa đến như người khát mong tìm nguồn nước trong. Con mong chờ Chúa đến như người mù ước mong được nhìn. Thân con này yếu đuối biết nương nhờ chính Ngài mà thôi. Xin Chúa đến ngự vào này lòng con chờ Chúa năm canh.