  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Trái tim hiền hòa - Lm. Huy Hoàng
 |
 |
 |
|
|
Trái tim hiền hòa
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Sống giữa đời nhiều lần con đã muốn loại trừ, từ bỏ anh em, vì họ không cùng ý như mình, vì họ không cùng bước theo mình. Đã bao lần con muốn đốt thiêu những người nào cản lối con đi. Con tưởng rằng mình ở trên cao, mà không biết do thần trí nào.
ĐK: Xin cho con trái tim hiền hòa, đừng tranh chấp tìm cách loại trừ, dẫu lòng người đầy những nhỏ nhen. Xin cho con trái tim mở rộng, và khắc ghi Lời Chúa trong lòng. Biết lo tìm hạnh phúc trường sinh. Sống yêu thương xây đắp hòa bình.
2. Dẫu biết rằng một người một ý, con lại thường chọn ý riêng con, chẳng chịu theo lời của bao người chẳng chịu theo Lời Chúa kêu mời. Đã bao lần con chấp nhất nhau, những chuyện đời nào đáng chi đâu, nhưng chỉ vì lòng đầy kiêu căng, mà con đã ôm thầm nỗi đau.
3. Sống với người chẳng là thần thánh, thế mà lòng lại chẳng khiêm nhu, mà nhận ra mình cũng mỏng giòn mà cảm thông người cũng lỗi lầm. Chúa vô tội mà chết đơn đau, không một lời phiền trách chi ai, yêu người trần ngàn đời không phai, gọi con hãy theo học với Ngài.
4. Biết thương người, thì nhận được phúc, Chúa đủ tình hằng xót thương con. Vì phàm ai chẳng kết án người, thì được Chúa hằng thứ tha tội. Trao cho người tình mến thứ tha, sẽ nhận được nguồn suối yêu thương, không sợ ngày trình diện Thiên Nhan, vì có Chúa ban tặng phúc ân.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules