Xin Mẹ phù giúp
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Con đi trên đường, giữa đời đầy bao sóng gió. Xin Mẹ phù giúp, dìu đưa con thoát khỏi bẫy đời. Vững lòng tin Chúa, dù đời vui hay lúc lệ rơi. Xin được theo Mẹ, để trung tín thờ Chúa suốt đời.

1. Bao nhiêu gian nguy, khi có Mẹ ở bên chở che, con không lo âu, vẫn ngủ yên trong tình Mẹ yêu dấu. Giữa đời bể dâu, con không sợ lạc bước nơi nào. Có Mẹ dắt dìu, là hồn con hết ngàn lo âu.

2. Con luôn an tâm, khi có Mẹ mãi luôn kề bên. Tim con hân hoan cất lời ca, ca ngợi tình yêu Chúa. Chúa đà đủ thương, ban cho Mẹ đầy phúc ân Ngài. Nay Mẹ trên trời, phù hộ con mãi được an vui.