Con ra đi đến với anh em
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Con ra đi đến với anh em, mà trong tim đầy ắp điều chi? Khi Lời Chúa con chẳng lắng nghe, thì ra đi chỉ khuấy động thôi. Con ra đi niềm tin cạn vơi, thì con đến chỉ gieo lầm lạc. Mang danh thì đẹp hơn mộng ước, mà gặt hái chỉ là hoang mang.

ĐK: Xin cho con biết luôn trở về, về bên Chúa trong giờ kinh nguyện. Để đón nhận nguồn ơn linh thiêng, và Thánh Thể thần lương nuôi dưỡng. Xin cho con biết đong đầy hồn, Lời của Chúa là đèn soi đường. Để khi làm hay khi nghỉ ngơi, con vẫn ở trong Chúa suốt đời.
2. Con hăng say đến với anh em, để cao rao thành tích của mình. Không vì Chúa, nhưng vì chính con, thì kiêu căng ngày lớn mạnh thêm. Con đi đâu làm lan tỏa thêm lòng ghen ghét, tìm kiếm lợi lộc. Anh em chẳng thuận tâm thuận ý, chỉ làm rối mọi người chung quanh.

3. Khi con lo nghĩ suy loanh quanh, lời yêu thương của Chúa chẳng màng. Con chỉ sống theo tình thế gian, thì chung quanh đầy những cạnh tranh. Khi con lo tìm kiếm lợi danh, thì con mất nguồn ơn từ trời. Con lo việc trần gian tà ý, mà lòng vẫn tưởng mình tin yêu!

4. Con ra đi đến với anh em, điều ưu tiên là Chúa ở cùng. Khi tình Chúa luôn đầy trí tâm, thì anh em gặp Chúa nhờ con. Con lo toan chỉ riêng mình con, làm sao thắng được chước quỉ thần? Khi nương tựa vào ơn của Chúa, mọi việc sẽ thành đạt an vui.