Áo trắng con mặc
Lễ Rửa tội Tân tòng

Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Áo cưới con mặc để đến dự tiệc Nước Trời. Là chiếc áo trắng mà Chúa trao con giờ đây! Hãy giữ tinh tuyền để đến ngày giờ Chúa gọi, con được xứng đáng vào vui hưởng hạnh phúc với Ngài.

1. Áo cưới con mặc là niềm tin nguyên vẹn sắt son. Dẫu đời gian truân, nguyện theo Chúa trung thành đến cùng. Áo trắng thủy chung, Lòng mến yêu không hề thay đổi. Dẫu đời réo gọi, Lòng con quyết theo Ngài mà thôi.

2. Áo trắng con mặc, là ơn phúc linh hồn trắng trong. Canh phòng luôn luôn, để gìn giữ linh hồn nguyên vẹn. Muốn có bình yên, Lời Chúa trao xin đừng quên lãng. Chúa ngự trong hồn, đời con sẽ luôn được bình an.