XIN GỌI CON TRỖI DẬY
Lm. Pet. Huy Hoàng


1/ Con đã chết bao lần trong đời, bị chôn vùi trong mồ tội khiên. Chẳng còn ai cứu con được Chúa ơi, có yêu thương cũng chỉ nhìn thất vọng. Ngài đã đến trong cuộc sống này, và gọi con ra khỏi mồ tội lỗi. Ngài dìu đưa con vào cuộc đời mới, là sự sống hạnh phúc trong quê Trời.

ĐK. Xin thương gọi con mỗi ngày trỗi dậy, đừng để con ngủ yên trong mồ tối, đừng để con chịu nát tan trong mồ, là cuộc sống chồng chất bao dại khờ. Chúa chính sự sống đến cùng nhân loại, Ngài gọi con đi vào cuộc đời mới. Là cuộc sống theo Chúa đi vào đời để yêu thương chịu chết cho mọi người

2/ Ngài đã đến trong trần thế này, chịu đớn đau vất vả ngược xuôi. Ngài truyền rao cho muôn người khắp nơi biết quê hương chốn vĩnh hằng Nước Trời. Ngài đã sống trong trần thế này, đẹp lòng Cha sẵn lòng chịu chết. Ngài dạy con muốn vào Nước Trời hằng sống là phải vác Thập Giá theo chân Ngài

3/ Ngài đã đến cứu độ nhân loại, và dẫn ta đến nguồn sự sống. Tình Ngài yêu đến muôn đời chẳng vơi dẫu thân Ngài treo thập hình giữa trời. Từ thánh giá vang lời Chúa gọi, Ngài gọi mời ai vất vả lầm than nào về đây bên nguồn mạch sự sống nhận thần lương bổ dưỡng cho linh hồn.