ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG
Sr. Kim Loan

1/ Con đi theo Chúa đến hơi thở cuối cùng, con phụng sự Chúa suốt một đời (i…) tín trung. Giờ đây con đến theo tiếng gọi mời của Chúa. Hạnh phúc đời con là thi hành ý Chúa không ngừng.

ĐK. (Tâm tư hân hoan) Tâm tư hân hoan đi về nhà Chúa, bao đêm ngày con khát mong. Chúa là sự sống của con. Chúa là cùng đích đời con, con xin chung lời với muôn muôn người ngợi khen Chúa đến muôn đời.

2/ Như nai đang khát, ước mong mau về suối nguồn, con hằng mong đến náu nương bên (i…) Chúa thôi. Được chiêm ngưỡng Chúa, con thấy hồn tràn hạnh phúc, hòa với niềm vui ở trong tình thương Chúa muôn đời.

3/ Con theo chân Chúa dẫu con đây nhiều lỗi tội. Con cậy trong Chúa Đấng yêu thương và luôn thứ tha. Nguyện xin Thiên Chúa luôn mở rộng lòng thương xót, và đón hồn con vào cõi trời vinh phúc an bình.