CHÚA BA NGÔI (Ga. 3)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


1. Con xin kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Vinh quang chói ngời nhiệm mầu ai suy thấu. Thiên cung chín tầng thiên thần vui hát ca. Con xin sấp mình chân thành niềm kính tin.

2. Con xin kính thờ lạy Chúa Ngôi Cha. Ngôi Cha tác tạo nên trời cao tinh tú. Ngôi Cha tác tạo mọi loài trên thế gian. Muôn dân chúc tụng tôn thờ Cha chí nhân

3. Con xin kính thờ lạy Chúa Ngôi Con. Xưa yêu thế trần vâng lời Ngài xuống thế. Bê-lem máng lừa Ngôi Lời đã giáng sinh. Yêu thương đến cùng thập hình chết đớn đau.

4. Con xin kính thờ lạy Chúa Thánh Thần. Ngôi Ba Thánh Thần thổi tràn nguồn ơn thánh. Ban thêm sức mạnh vượt hiểm nguy khó khăn. Ngôi Ba Thánh Thần xin Ngài nâng đỡ con.