NGƯỜI ĐI TRONG NƯỚC MẮT
Phanxicô


ĐK. Người đi trong nước mắt, gieo hạt giữa đau thương, mồ hôi pha máu hồng, thấm sâu ruộng nương. Người đi trong tiếng khóc, khi về hát vang vang, ngàn muôn bông lúa vàng nặng trĩu vòng tay.

1. Chúa cho người niềm vui thiết tha. Lúa thơm đồng, lời ca vút xa. Nắng xuân về, mùa đông đã qua. Những lao nhọc trổ bông kết hoa.

2. Chúa uy quyền ở bên chúng ta, rót an hòa vào tim xót xa, góp châu lệ dệt nên khúc ca,bắt gai nhọn nở ra đóa hoa.

3. Chúa cho biển mở ra lối đi lúc con người chìm trong khó nguy. Chúa cho lửa bừng trong trái tim lúc con người cần ơn mến tin.

4. Những con người tận trung hiến thân, suốt cuộc đời đền đáp thánh ân, sẽ chung hưởng niềm vui chứa chan, sẽ lãnh nhận triều thiên Chúa ban.

5. Rất lạ lùng, hồng ân Chúa đây, suốt một đời lòng con ngất ngây. Chúa mãi là biển trời mến thương, chốn êm đềm để con náu nương.