ĐỜI CON CÓ CHÚA
Lm. Trọng Khẩn.


1/ Con mong yêu Chúa của con bằng tình yêu mãi mãi sắt son. Con mong yêu Chúa của con bằng con tim sốt mến nồng say. Ngài là Chúa tể càn khôn, giàu lòng thương xót nhân hậu từ bi. Con đây đâu có là gì, chẳng là chi đề Ngài rủ thương.

ĐK. Xin cho con một đời phó thác cậy trông, trung thành lướt thắng gian truân, đi tìm đến với tha nhân, cho trần gian yêu Chúa mãi. Xin cho con một đời biết sống thanh cao, sẵn sàng đón lấy gian lao, theo Ngài bước tới Canvê, tin rằng có Chúa con sợ chi.

2/ Con mang trong cõi lòng con niềm ưu tư khắc khoải khôn vơi. Mong đưa thế giới đảo điên và cuồng say đến chốn bình yên. Về cùng Chúa tể càn khôn thường hằng bất biến khi tròn thời gian. Cho con tha thiết đưa mọi người hằng luôn hướng mãi về Ngài thôi.