CON CÓ LÀ GÌ
Phanxicô

ĐK. Con có là gì đều nhờ ơn Chúa. Con có là gì đều nhờ ơn Chúa.

1. Con như là ngọn đèn đôi lúc được bừng lên sáng tươi, nhưng mọi vinh quang thuộc về Chúa, Đấng ban cho lửa thiêng thắp sáng đèn.

2. Con ươm được nụ hồng trên đá sỏi và trong giá băng, nhưng mọi vinh quang thuộc về Chúa, Đấng cho con bàn tay khối óc này.

3. Con bé nhỏ mọn hèn, nhưng Chúa gọi tên con, biết con. Con được vươn cao nhờ ơn Chúa, Chúa thương nâng hồn con đến với Ngài.

4. Khi con vượt đường dài, qua biển rộng, vực sâu, núi cao, trong mọi gian lao tỏ ơn Chúa, Chúa Chiên đưa đoàn chiên tới bến bờ.

5. Đôi khi thật nhiệm mầu, hương thánh thiện tỏa lan đến con, con được thanh cao nhờ ơn Chúa, Chúa khơi cho nguồn thiêng, suối cứu độ.