  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Giới răn tình yêu (CN30TNA) - La Thập Tự
 |
 |
 |
|
GIỚI RĂN TÌNH YÊU (CN30TNA)
La Thập Tự
1. Có ai hỏi rằng: Giới răn nào trọng nhất? Ngài thương đáp lại rằng: Ngươi phải yêu mến Chúa ngươi hết lòng hết sức hết cả trí khôn. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu anh em tựa như chính mình.
ĐK: Xin cho con hôm nay yêu Ngài cho tới muôn đời. Như hoa say nắng mặt trời, như biển xanh ngát trùng khơi. Cầu khấn Ngài ban ơn, để con yêu người hôm sớm. Dầu cho khi lòng không muốn, như lời Chúa đã dạy con.
2. Suối kia có nguồn, nắng mưa trời đổ xuống. Còn ta sống ở đời do tình yêu Chúa phát ban với ngàn ơn phúc suốt cả tháng năm. Nào mau kính tôn Ngài, với cả bao tin yêu, và yêu suốt đời.
3. Chúng nhân thế trần chỉ yêu và trọng kính, những ai quý trọng mình. Nhưng làm nhân chứng thế gian, chính là yêu mến hết cả thế nhân. Dầu cho lắm đau buồn, ta phải yêu anh em tựa như chính mình.
4. Khắp bao phố phường biết bao người lạc hướng, tình thương vắng ngõ đường. Đây lời Thiên Chúa phát ban, chính là yêu mến hết cả thế nhân. Dầu cho chính kẻ thù, ta vẫn luôn yêu thương, đẹp tươi thế trần..
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules