  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Chúa là cây nho - Sr. Maria, SLE
 |
 |
 |
|
CHÚA LÀ CÂY NHO
Sr. Maria, SLE
1. Chúa là cây nho và con là cành nho. Cành nho nếu rời bỏ cây nho thì cành nho sẽ khô héo liền. Chúa chỉ mong con hạnh phúc mãi trong Ngài mà thôi, tựa cành nho gắn liền với cây nho để đời con sinh nhiều hoa trái.
2. Chúa dựng nên con, dựng con giống hình ảnh Chúa. Tựa cành nho chính hình ảnh cây nho, cuộc đời con chính hình ảnh Ngài. Mong ước đời con đây phản chiếu nét nhân hậu của Chúa, để đời con trở thành chứng nhân của lòng Chúa nhân từ thương xót.
3. Chúa gọi tên con, gọi con bước vào tình yêu, Ngài gọi con tiếng gọi rất nhiệm mầu, Ngài gọi con dẫu con yếu hèn. Chúa mãi ở trong con và con ở trong Ngài mọi nơi. Thật hạnh phúc có Ngài mãi bên con, đời con luôn chan hòa sức sống.
ĐK. Hạnh phúc đời con là Chúa tình yêu diệu vời. Nhựa sống đời con chính là Ngài, Thánh Thể tình yêu. Vì chỉ trong Ngài đời con mới được hiện hữu. Vì chỉ trong Ngài đời con chan chứa hồng ân.
View more the latest threads:
- Dâng lên - Sr. Maria, SLE
- Dâng hiến xác hồn - Sr. Maria, SLE
- Con đường nhỏ của tôi - Sr. Maria, SLE
- Tám mối phúc - Sr. Maria, SLE
- Tâm tình dâng hiến - Sr. Maria, SLE
- Đời con thuộc về Chúa - Sr. Maria, SLE
- Xây nhà trên đá - Sr. Maria, SLE
- Xin dâng - Sr. Maria, SLE
- Trên đồi Gôn-Gô-Tha - Sr. Maria, SLE
- Mừng Vua Trời Giáng Sinh - Sr. Maria, SLE
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules