THÁNH LỄ AN TÁNG II
Ca Nhập Lễ an táng ngoài MPS
Hoàng Đan


ĐK. Nguyện xin Chúa mở cửa Thiên đàng, đón nhận. Người Con Chúa nay về quê hương ước mong, nơi không còn than khóc, nơi không còn khổ đau, nơi chan hòa phúc lộc, nơi hoan hỉ triền miên.

1/ Lạy Chúa là Đấng xót thương con người, xin thương cho người con Chúa về bên, cho dự phần vinh phúc, hưởng gia nghiệp của Chúa chờ đợi ngày thân xác phục sinh

2/ Lạy Chúa nguyện xin thứ tha lỗi lầm, khi xưa gian trần con lỡ còn mang. Xin Chúa mở lượng nhân ái xót thương người tôi tớ, được ngụ nhà Thiên Chúa từ nhân.