CHÚA THIẾT LẬP (Tv. 102)
Lm. Mi Trầm



ĐK. Chúa thiết lập ngai báu của Ngài trên trời cao, trên trời cao.

1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa. Toàn thân tôi,hãy chúc tụng thánh danh Ngài. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa và đừng bao giờ quên lãng những ân huệ của Ngài.


2. Như bầu trời trổi cao hơn mặt đất, lòng từ bi Chúa cũng vượt trên kẻ kính sợ Ngài. Như Đông Tây muôn trùng xa cách, tội ta phạm Chúa cũng ném thật xa ta.

3. Chúa lập ngai báu của Ngài trên trời cao và Nước Ngài thống trị muôn loài. Chúc tụng Chúa đi mọi Thiên thần của Chúa, bậc quyền uy dũng mạnh thực thi lời Ngài.