LỄ VẬT DÂNG CHÚA 1
Lm. Minh Chiết


1. Bao nhiêu công lao làm nên bánh này, nguyện dâng lên Chúa là Chúa tình yêu. Bao nhiêu buồn vui của mỗi tháng ngày. Nguyện dâng lên Chúa là Chúa toàn năng.

ĐK. Nguyện cầu Chúa thương, thương nhận lễ vật mà chúng con dâng. Nguyện cầu Chúa thương, thương nhận lễ vật mà chúng con dâng.

2. Bao nhiêu công lao làm nên chút rượu, nguyện dâng lên Chúa là Chúa tình yêu. Bao nhiêu thành công và bao thất bại. Nguyện dâng lên Chúa là Chúa toàn năng.

3. Đây muôn con tim là của lễ chiều, nguyện dâng lên Chúa là Chúa tình yêu. Đây muôn tình yêu dù không trắng tròn. Nguyện dâng lên Chúa là Chúa toàn năng.