Vui lên Đền Thánh
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi nào ta lên đền Thiên Chúa, và giờ đây bên cửa nội thành bao vui mừng ta đã dừng chân.

1. Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây lên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa vui mừng trẩy hội lên đền nơi đây.

2. Và danh Chúa họ cùng xưng tụng như lệnh đã truyền cho Is-ra-el. Và nơi đó đặt ngai xét xử là ngai vàng vương triều Đa-vít.

3. Ôi bao vinh dự được lên đền Chúa, chúc thành đô thái bình an lạc. Bao bạn bè được luôn yêu vui và suốt đời hưởng mãi an ninh.