Vì yêu nhân loại
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Vì yêu nhân loại, Chúa từ trời đã đến thế gian. Để mắt người mù, được nhìn thấy tình thương của Ngài. Người què bước đi, người phong cùi được sạch trong. Người điếc được nghe, người nghèo khó được loan báo Tin Mừng.

1. Phúc cho ai luôn kiên vững niềm tin trông cậy. Dù dời gian nan, luôn tín thác nơi Ngài mà thôi. Có Chúa trong đời, sa mạc sẽ có giòng suối hiền. Người tin nơi Chúa, nào ca hát hớn hở vui mừng.

2. Phúc cho ai không vấp ngã vì tin Chúa Trời. Lòng đầy hân hoan, theo Chúa bước qua ngàn gai chông. Vững chí kiên cường, không ngại sóng gió ngập trên đường. Vì Ngài sẽ tới, để bênh đỡ những kẻ tin Ngài.

3. Sống trên đời, hồn ta mãi tìm kiếm những gì? Tìm người cao sang, mong kết ước mối tình trần gian. Chúa đến trong đời, nhưng hồn trí vướng chuyện con người. Chẳng nghe tiếng Chúa, là ta sống mất nghĩa cuộc đời.

4. Chúa ở cùng, đời con sẽ được luôn an bình. Tội đời oan khiên, nhưng Chúa sẽ cho hồn đẹp xinh. Chúa xoá lỗi lầm, cho người đến khấn cầu với Ngài. Vì Ngài là Đấng đầy thương xót với cả nhân loại.