|
|
Chuyện Nước Thiên Chúa (CN11 TNB)
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Chuyện của Nước Chúa, cũng tựa như chuyện của người ra đi gieo hạt. Hạt giống mọc lên, dù ngày hay đêm, người gieo không thể biết đến. Đất cho nảy mầm, để lúa thành cây, trổ bông và trĩu nặng hạt. Rồi ngày mai tới, người người ra đi gặt hái, vì đến mùa rồi.
ĐK: Xin gìn giữ con, đừng để bao giờ thất vọng, vì đời đen tối. Vì ơn của Ngài, dẫu rất âm thầm, nhưng rồi đến lúc trổ bông. Chúa ở với con, Chúa làm cho con, hãy tin, bền vững trông cậy. Dù đời tăm tối, có Ngài thương đoái, con luôn tràn niềm an vui.
2. Dù là tay không, có Ngài quan phòng, mãi màu xanh tươi hy vọng. Lòng vững cậy tin, dù gặp truân chuyên, đừng lo mưa đổ nắng đến. Chút men mà làm cả khối bột kia dậy men, để có rượu nồng. Chỉ năm chiếc bánh, người người ăn no, việc Chúa làm rất nhẹ nhàng.
3. Mỏi mệt tính toán, Chúa chẳng chúc lành, ước vọng luôn luôn không thành. Chuyện chốn trần gian, dù nhiều lo toan, mà không có Ngài chúc phúc, lúa không làm hạt, mùa tới người mong mà không được có ngày gặt. Chỉ nhờ ơn Chúa phù hộ thương ban, cuộc sống được phúc đầy tràn.
4. Phận hèn yếu đuối, vững lòng trông cậy Chúa hằng yêu thương con hoài. Dù có khổ đau, đợi chờ bao lâu, mồ hôi tuôn cùng nước mắt, vững tin một lòng tình Chúa quyền năng, thưởng ban mùa trái ngọt lành. Vì ai tin Chúa, hồn tràn an vui, dù giữa đêm tối cuộc đời.
View more the latest threads:
|
|