Chúa sai con vào đời (CN15 TNB)
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Chúa sai con đi, đi vào, vào giữa lòng đời. Ngài ban cho con, có quyền trên thần ô uế. Chúa truyền cho con, đi đường đừng mang theo gì. Ngoài niềm tin yêu bừng sáng, tình yêu nồng nàn.

1. Khi vào nhà nào, thì hãy ở lại rao truyền. Rao truyền tình yêu của Chúa yêu người tội lỗi. Người nào không nghe, không đón Tin Mừng Nước Trời, thì hãy ra về, phủi hết bụi chân trả lại.

2. Suốt ngày chỉ tìm, tìm kiếm tiền tài danh vọng, giã từ trần gian là hết, con về cùng Chúa. Tiền bạc hư danh, tan biến không còn ích gì! Ai đã chu toàn luật Chúa, lòng bao xiết mừng.

3. Biết cuộc đời này, rồi hết, đừng tìm giữ gì. Nhưng là để tâm tìm kiếm phúc lộc viên mãn. Là nguồn ơn thiêng Thiên Chúa ban tặng cho đời, là chính Con Ngài chịu chết, chịu treo giữa đời.

4. Mỗi ngày nhìn lại đời sống ở trần thế này, con làm được chi, để phút giã từ trần thế, lòng đầy hân hoan, dâng Chúa hết cả xác hồn, nhẹ bước trở về cùng Chúa, về quê vĩnh hằng.