Ôi Chúa thương con 2
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Để rửa sạch tội con, Chúa nên Chiên gánh tội trần gian. Chịu bao nhọc nhằn, chịu nát tan lưỡi đòng đâm thâu. Ngài vẫn chưa thỏa lòng, đã lập nên Bí Tích Thánh Thể. Để ở lại cùng con, Ngài ngự trong Bí Tích nhiệm mầu.

ĐK: Ôi Chúa thương con, điện ngọc ngà Chúa đã không màng. Ngự trong Nhà Tạm, Ngài ẩn dấu uy quyền vinh quang. Con kính thờ lạy Chúa, Thịt Máu thiêng đang ngự nơi đây. Ôi quá huyền diệu, Tình yêu Chúa thương dành cho con.

2. Tình yêu Ngài kiên vững, dẫu bao phen con phụ tình yêu. Ngài mãi đợi chờ, chờ chúng con trở về với Chúa. Ngài biết con mỏng giòn, vướng tội khiên, yếu đuối nặng nề. Thịt Máu Ngài trao ban, để dìu con vững bước đi về.